Khám Phá Kích Thước Thực Sự Của Chồng: Người Phụ Nữ Đối Diện Với 10 Năm Ám Ảnh và Lo Lắng
Cô Linda, 50 tuổi, đã sống với chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế trong nhiều năm. Dù chồng cố gắng, cô vẫn không cảm thấy thoải mái trong quan hệ vợ chồng. Trong đêm tân hôn, cô lo lắng về sự đau đớn và kích thước của cậu nhỏ, nhưng mọi thứ diễn ra suôn sẻ. Sau đó, cô tìm hiểu và tin rằng cậu nhỏ của chồng phải có chu vi lớn. Cô không dám đo kích thước vì sợ thất vọng. Dù đã thăm nhiều bệnh viện và được chẩn đoán rối loạn ám ảnh cưỡng chế, cô vẫn không tìm được cách khắc phục. Nỗi ám ảnh luôn ám ảnh và khiến cô muốn buông bỏ nhưng không thể.
Sau 10 năm sống trong nỗi ám ảnh, cô Linda được bác sĩ chỉ định dùng thuốc chống trầm cảm suốt đời, nhưng khi ngừng thuốc, nỗi ám ảnh lại tái xuất. Cô quyết định tìm đến bác sĩ Yalong tại Trung tâm Quản lý Sức khỏe Tình dục Đài Loan. Trước khi đến khám, cô chia sẻ rằng cô luôn lo lắng về kích thước và độ cương cứng của cậu nhỏ chồng, cảm giác như đang mắc ung thư. Bác sĩ Yalong khuyên cô tự kiểm tra kích thước của chồng và cam kết sẽ luôn hỗ trợ cô. Cuối cùng, kết quả cho thấy chồng cô đạt kích thước mong muốn.
Cô Linda thở phào nhẹ nhõm và vui mừng khi tìm ra giải pháp cho rối loạn ám ảnh cưỡng chế, giúp cô không cần dùng thuốc trầm cảm nữa sau 10 năm vật lộn. Giờ đây, cô có thể thoải mái bên chồng mà không còn lo lắng. Bác sĩ Yalong cho biết, đối với Linda, chỉ cần xác nhận kích thước của chồng là đủ để cô trở lại bình thường. Ông hy vọng cô sẽ sớm hồi phục. Rối loạn ám ảnh cưỡng chế khiến bệnh nhân phải đối mặt với suy nghĩ không mong muốn và thường buộc phải thực hiện hành động để giảm căng thẳng, dẫn đến lo lắng và sợ hãi về nhiều vấn đề như bạo lực, trách nhiệm cho sai lầm, và nỗi lo về ô nhiễm.
Bệnh nhân cần gặp bác sĩ nếu rối loạn ám ảnh cưỡng chế ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống, xuất hiện triệu chứng thể chất như đau ngực hoặc đánh trống ngực, hoặc có ý định tự tử hoặc giết người.




Source: https://afamily.vn/to-mo-ve-kich-thuoc-that-cau-nho-cua-chong-nguoi-phu-nu-vat-lon-voi-10-nam-am-anh-lo-so-20190731163932373.chn